Hennessy Artistry MTV hết mình & hoàn hảo - Tạp chí Đẹp

Hennessy Artistry MTV hết mình & hoàn hảo

MIX & MATCH

Buổi diễn cuối trong loạt chương trình Hennessy Artistry MTV ở Mỹ được tổ chức tại New York với sự tham dự của hàng loạt gương mặt nổi bật nhất của nhiều dòng nhạc khác nhau, đó là siêu sao nhạc hip-hop Kanye West; nhóm rock đang nổi danh The Strokes; gương mặt khai phá dòng electronica Goldfrapp; và bố già nhạc house Carl Cox.

Ở châu Á, sau 12 đêm diễn tại các thành phố lớn nhất như Kuala Lumpur, Đài Bắc, Hong Kong, Quảng Châu, Bắc Kinh… Hennessy Artistry MTV đã được tổng kết lại bằng đêm diễn mang tên Hennessy Artistry Mega Finale vào ngày 2.12.06 tại Thượng Hải với 3 gương mặt nổi bật nhất: ca sĩ Đài Loan – Đào Triết (David Tao), nhóm nhạc punk đến từ Mỹ Juliette and the Licks và DJ nữ đến từ Úc Sky Nellor.

Buổi họp báo trước đêm diễn một ngày với khoảng 150 phóng viên từ Hong Kong, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Nhật Bản được tổ chức trong bar Attica và được dẫn dắt bằng 2 thứ tiếng Anh và Hoa bởi VJ trên kênh MTV Andy Chen.

Các nghệ sĩ cởi mở bộc lộ quan điểm “sống hết mình, theo đuổi giấc mơ để khẳng định mình”, nhờ đó, họ đã được chọn làm gương mặt đại diện trong đêm diễn cuối cùng. DJ Sky Nellor luôn tận hưởng ngày hôm nay, Juliette Lewis nung nấu giấc mơ ca hát từ thuở nhỏ, dù rằng cô đã trở thành một diễn viên danh tiếng được đề cử Oscar nhưng vẫn quyết tâm cầm micro hát nhạc rock, Đào Triết là một ông hoàng R&B ở châu Á nhưng như anh thổ lộ trong buổi họp báo, năm sau, anh sẽ thử sức mình ở một vai trò mới: đạo diễn phim. “Đơn giản vì đó là giấc mơ của tôi,” Đào Triết mỉm cười trả lời với báo giới khi được hỏi rằng vai trò mới này không giúp gì cho việc quảng bá hình ảnh ca sĩ của anh. Đào Triết và Juliette Lewis tỏ ý tiếc vì thời gian không cho phép để tập dượt chung, nếu không đã có phần trình diễn chung của 2 nghệ sĩ đến từ 2 nền văn hóa khác nhau này.

Có mặt trong buổi họp báo, bên cạnh Đào Triết, Juliette Lewis và nhóm Licks, DJ Sky Nellor còn có giám đốc tiếp thị Moet Hennessy khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bà Ruby Tang.

Màn hấp dẫn trong buổi họp báo chính là phần biểu diễn cùng lúc mix nhạc của DJ Sky Nellor và mix cocktail của nhà pha chế lừng danh Fernando Castellon. Đây chính là ý tưởng “The global art of mixing” đã được thể hiện cực kỳ khéo léo. DJ Sky Nellor mở đầu phần diễn của mình với bài “I want you back” của The Jackson Five còn Fernando nhanh chóng hòa trộn các loại cocktail được đặt theo tên các thành phố lớn trên thế giới như Hennessy Shanghai, Hennessy Paris, Hennessy Miami và Hennessy Moscow.

Buổi diễn được chờ đợi nhất diễn ra tại tại Pudong Expo, trung tâm triển lãm chính của Pudong (Thượng Hải). Thảm đỏ, đèn flash, lối đi hun hút, lấp loáng ánh đèn dẫn dắt người xem đến các quầy bar phục vụ các loại cocktail sành điệu nhất trên thế giới.

Yu Quan, đôi song ca nổi danh nhất ở Trung Quốc đã trở thành khách mời bất ngờ của đêm diễn. Kể từ khi nổi lên cuối những năm 90, Yu Quan luôn nhận được giải thưởng cho cặp song ca hay nhất hàng năm và sự xuất hiện của Yu Quan để mở đầu cho buổi diễn đã mang lại bất ngờ sảng khoái cho người xem. Họ pha trộn giữa rock và pop, tạo ra những bài hát rất cuốn hút đồng thời hâm nóng không khí dưới khán giả, những người vừa rời nhiệt độ 5oC ngoài trời và được sưởi ấm phần nào nhờ những ly cocktail sóng sánh.

Kiểu old-school dj-ing của Sky Nellor dễ gần và dễ nghe với người châu Á vì không chỉ quan tâm đến nhịp điệu mà còn chú trọng giai điệu, thật sự có cảm giác rợn người vì thích thú khi cô lấy một đoạn guitar mở đầu từ bài “Smell like teen spirit” đưa vào phần biểu diễn của mình.

Sky Nellor trộn lẫn nhiều dòng nhạc, từ rock của AC/DC (Highway to hell), Nirvana (Smell like teen spirit), Bon Jovi (Living on a prayer) đến các nghệ sĩ mới như Kelly Clarkson (Since U been gone), The Killers (Somebody told me). Mở đầu phần 1, Sky Nellor đã lựa bài hát đình đám trong thời gian gần đây là “Crazy” của Gnarls Barkley (bài hát được tạp chí Rolling Stone chọn là ca khúc hay nhất của năm) khiến sự phấn khích lan rộng bên dưới người xem. Vốn là một người mẫu nên vẻ đẹp của Sky Nellor càng rực sáng trên sân khấu.

Tiếp đến, Juliette Lewis xóa tan mọi ngờ vực về “diễn viên hát” khi cô và ban nhạc the Licks đã cống hiến một phần diễn đầy máu lửa, xứng đáng với tinh thần hết mình của nhạc rock. Với vẻ ngoài na ná như Janis Joplin, Juliette đốt hết nguồn năng lượng của mình có được từ âm nhạc, bùng cháy trên sân khấu với những động tác không hề kiểu cọ. Thậm chí cô đã rời sân khấu, hòa mình vào đám đông bên dưới ở đoạn cuối phần biểu diễn của mình.

Phần diễn được chờ đợi nhất của Đào Triết được xếp cuối, bắt đầu lúc 11 giờ đêm. Đây là một gương mặt nổi bật của làng nhạc R&B châu Á và một số ca khúc của Đào Triết cũng đã được Lam Trường đặt lời Việt và hát lại.

Vừa xuất hiện trên sân khấu, Đào Triết đã được người xem cổ vũ nhiệt tình và anh lập tức trình diễn bài hit Rain của mình. Anh thật sự là một ngôi sao trong cộng đồng Hoa ngữ và phần trình diễn gồm các ca khúc quen thuộc của anh như “Rain”, “Can’t get outta my mind”, “Too beautiful”, “Susan said”, “Blue Moon/Somewhere over the rainbow”, “Regular friends”, “Marry me today”, “Smalltown girl”, “Bee Gees medley”, “I love you”, tất cả đều được hát bằng tiếng phổ thông với phần bè của chính khán giả (vô số người đã hào hứng hát theo, đặc biệt là bài cuối “I love you”).

Đào Triết cũng khéo léo chiều lòng các vị khách phương Tây có mặt tại đêm diễn khi hát lại bằng tiếng Anh “Blue Moon/Somewhere over the rainbow” và đặc biệt là liên khúc nhạc BeeGees rất xuất sắc. Thật sự thích thú khi nghe Đào Triết giả giọng mái của Robin và Barry Gibb thật nhẹ nhõm hát lại “Tragedy”, “More than a woman”, “Jive talking”.

Âm thanh ánh sáng của đêm diễn cực kỳ chuyên nghiệp, đạt được mức độ hoàn hảo. Sáu màn hình lớn trên sân khấu trực tiếp thể hiện nhiều góc quay, giúp người xem dễ dàng quan sát được sân khấu dù đang ở bất cứ vị trí nào.

Các phần background minh họa cũng được lựa chọn khéo léo, phù hợp với dòng nhạc đang biểu diễn trên sân khấu.

Dàn nhạc cụ cho 2 dòng nhạc punk rock (Juliette & the Licks) và R&B (David Tao) được tách biệt rõ ràng, các nhóm nhạc được sử dụng “đồ nghề” quen thuộc của mình, giúp họ bốc hơn và trình diễn hoàn hảo hơn.

Thực hiện: depweb

17/04/2007, 09:47